Crush là gì mà sao GenZ bây giờ hay dùng vậy? Crush là gì trong tình yêu mà lại khiến nhiều người than thở “crush là những niềm đau”? Hãy cùng tìm hiểu định nghĩa crush và những câu nói miêu tả crush vừa hài hước vừa thú vị nhé.

Crush là gì? Crush là gì trong tình yêu?

Từ “crush” có nhiều ý nghĩa và định nghĩa. Nó được sử dụng khác nhau trong từng ngữ cảnh. Có 2 cách giải thích crush là gì phổ biến nhất:

Định nghĩa crush là gì? (Ảnh: Internet)
Định nghĩa crush là gì? (Ảnh: Internet)

Crush có nghĩa là phá vỡ, ép vụn, hư hỏng hoặc đổ nát. Crush là động từ dùng để miêu tả hành động phá vỡ hoặc phá hủy một cái gì đó. Crush có nghĩa là suy sụp, là bị đánh bại về mặt tinh thần..

Nghĩa thứ 2 của “crush” trong tình yêu là để miêu tả sự yêu thích hoặc sự mê đắm một ai đó đến mức “bị ép vụn, bị phá hủy”. Crush được dùng để nói đến tình yêu thầm kín, tình yêu đơn phương, cảm giác yêu thương ngắn hạn nhưng cực độ dành cho ai đó. Crush được dùng để chỉ những tình cảm lãng mạn dành cho một người nhưng thường không có kết quả.

“Crush on someone” là một biến thể của cụm từ cũ hơn “to have a crush on”, đã xuất hiện ít nhất từ ​​năm 1995, khi tờ Charlotte Observer ở Bắc Carolina mô tả động từ crush là: Hoàn toàn mê mẩn một ai đó.

Định nghĩa CRUSH theo style hóa học. (Ảnh: Internet)
Định nghĩa CRUSH theo style hóa học. (Ảnh: Internet)

Phân biệt giữa Crush và Yêu?

Crush là khi bạn phải lòng cô ấy và không muốn nhìn thấy cô ấy đi cùng ai đó khác. Còn tình yêu đích thực là bạn yêu cô ấy và bạn không muốn ở bên ai khác.

Crush là khi bạn thích một người hoàn hảo, một hình mẫu hoàn mỹ khiến bạn ngưỡng mộ, nhớ mong đêm ngày. Tình yêu đích thực là bạn yêu anh ấy, dù anh ấy không hoàn hảo cũng chẳng sao.

Ý nghĩa của Crush là “tình yêu ngắn ngủi, cuồng nhiệt nhưng ngại ngùng”. Cảm xúc này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng lại khiến bạn mê mẩn đến ám ảnh.

Crush nói chung là nhanh chóng và mãnh liệt. Khi mới crush một ai đó sẽ khiến bạn dễ lầm tưởng đó là tình yêu. Sự bùng phát của nó thường là do một yếu tố nào đó đột nhiên bị mê hoặc, khiến bạn bị ám ảnh. Ví dụ, bạn chỉ thích một người ưa nhìn và đẹp trai. Ví dụ, cách ai đó nói chuyện khiến bạn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ví dụ như bạn đọc một bài báo của một người nào đó trên mạng, bạn cảm thấy bài viết đó thật hay, tác giả có tư tưởng, góc nhìn hay giọng văn thật ấn tượng…chắc chắn là một người rất giỏi, khiến bạn ngưỡng mộ.

Crush khác với tình yêu (Ảnh Internet)
Crush khác với tình yêu (Ảnh Internet)

Đôi khi, nguyên nhân của việc bạn crush một ai đó nhỏ đến mức không thể giải thích được. Có thể chỉ vì một người có đôi bàn tay rất đẹp, và ngày hôm đó anh ta đích thân dùng đôi tay đó bưng rau cho bạn, bạn sẽ thích anh ta ba ngày. Cũng có thể là do ai đó cười theo kiểu trẻ thơ khiến bạn không thể quên được nụ cười đó trong suốt một tuần. Nhưng ban đầu bạn đâu biết rằng đó chỉ là mối tình 3 ngày 1 tuần, bạn ôm trái tim “đập thình thịch” và thầm nghĩ người đó là tốt nhất, hoàn hảo nhất, là người mình hằng tìm kiếm cả cuộc đời. Sau đó, bạn bắt đầu tưởng tượng về một tương lai màu hồng với tình yêu nồng nhiệt của 2 người. Bạn tưởng tượng về việc gặp crush, được crush tỏ tình, được crush nắm tay, mỉm cười với bạn… Sau khi bạn hoàn thành những tưởng tượng hết mức có thể, cảm xúc trong lòng sẽ dần dần hết nhiên liệu.

Sự khác biệt giữa Crush và tình yêu là trước khi những cảm xúc trong tưởng tượng đó có thể biến thành hành động, nó đã biến mất. Nguyên nhân không chuyển thành hành động có thể là do bạn ngại ngùng, xấu hổ không dám bày tỏ. Có thể do bạn chưa có cơ hội để “phát huy”, khoảng cách về thời gian hay không gian khiến “nhịp tim” ấy dần chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Có thể là do khi đối phương tiến lại gần, bạn nhìn rõ tất cả con người anh ấy, thì “điểm sáng” trên người anh ấy dần bị những khuyết điểm khác của anh ấy làm loãng đi, để rồi mối quan hệ đã héo tàn trước khi kịp thăng hoa.

Còn yêu mang tính lâu dài, bền vững và cần nhiều yếu tố hơn, một kiểu xác định sau khi quen nhau. Nó cũng có sự cam kết và trách nhiệm, đồng thời, tình yêu này có thể bao dung tất cả những thiếu sót và khuyết điểm hữu hình và vô hình của đối phương.

Crush giống như sao băng, vụt sáng tuyệt đẹp rồi biến mất trong chớp mắt. Vẻ đẹp và sự tàn nhẫn của crush đều nằm ở điều này: Sớm nở chóng tàn. Vì vậy, khi crush đến hãy thoải mái đón nhận, để khi nó đi hãy nhẹ nhàng buông tay. Đừng cố nắm lấy và ép buộc nó trở thành một thứ lớn lao, sâu sắc và nặng nề hơn như là tình yêu. Bởi vì điều đó là vô cùng khó khăn.

Câu nói hay về crush

Ít nhất quả dứa còn có mắt, crush thì luôn giả mù khi thấy bạn. (Ảnh: Internet)
Ít nhất quả dứa còn có mắt, crush thì luôn giả mù khi thấy bạn. (Ảnh: Internet)
  1. Mất một phút để gặp một người, một giờ để thích một người, một ngày để yêu một người nhưng sẽ mất cả một đời để quên người đó.
  2. Người mà tôi thích thì không thích tôi. Người mà tôi không thích thì cũng không thích tôi nốt…
  3. Xin chào, có thể anh chưa biết em là ai nhưng em biết mình muốn làm mẹ tương lai của các con anh.
  4. Làm bạn thì không cam, làm người yêu thì chẳng dám…
  5. Crush? Crush là gì? Crush là một người mà bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, nhưng không bao giờ có thể lại gần.
  6. Crush là một người mà lúc nào cũng ở trong tâm trí bạn, là người khiến tim bạn đập rộn ràng, là người mà bạn làm gì cũng phải nghĩ đến họ.
  7. Crush là một người bạn thích nhưng không bao giờ thích lại bạn!!!
  8. “Crush là gì? Là cả thế giới biết mình thích cậu, chỉ có cậu là không biết
  9. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
  10. Nói chuyện với crush: Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền…
  11. Nếu được chọn giữa quả dứa và crush thì tao sẽ chọn quả dứa, vì quả dứa có mắt.
  12. Khi biết người mình thầm thích hóa ra cũng yêu thầm mình, bạn có biết cảm giác đó được gọi là gì không? Là hoang tưởng đấy!
  13. Crush thích bạn là cảm giác như thế nào? Là thức tỉnh đi, crush không thích mày đâu, crush chỉ đang quăng cho mày vài cục thính to đùng thôi, đừng dại mà đớp

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe cười sảng

Tổng hợp 101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe "dừng khoảng chừng 2 tiếng" vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Đang khoan tường mà bố kêu "khoan" thì là khoan tiếp hay dừng? Vì sao thứ 7 rất gần chủ nhật mà chủ nhật lại rất xa thứ 7...?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận